?thơ Vụn Bis???

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

☔??Thơ Vụn Bis???

Thơ vụn đã thành hình bởi chữ
Bấy nhiêu câu bởi ngữ rụt rè
Lê thê khắc khoải như què
Từng câu vụn vỡ lè nhè không xuôi
*
Sầu viễn xứ chưa nguôi nhung nhớ
Đến quê nhà duyên cớ trào tuôn
Xứ người mà dạ cứ luôn
Nỗi niềm cố quốc thành khuôn mỗi ngày
*
Bao lá đổ năm dài tháng rộng
Chân miệt mài vì mộng bay cao
Nhìn trời ngắm mãi ngàn sao
Bây giờ gối mỏi làm sao quay về
*
Gia đình đã cận kề thuở trước
Mà bao năm xuôi ngược chia phôi
Đất trời mây gió giao bôi
Còn ta đơn lẻ xa xôi tình nhà
*
Âu số kiếp cũng là thiên định
Sống xa nhà thơ vịnh niềm riêng
Vần mơ vụng dại bút nghiên
Trót thương song thất hữu duyên thơ nhà
*
Nói chi nữa cũng là thơ vụn
Chữ miệt mài tàn lụn ở đây
Ra sao cũng được trên 'phây'
Chọn hình vào khổ dở hay cũng tình...

?-N3- ?Nguyễn Ngọc René ☔08/06/2015☔
Chưa phân loại
Uncategorized