Thơ Vui Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam

Tác giả: Đinh Kim Chung

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
Đang viêm màng túi biết làm sao đây?
(Sờ cằm) Râu mọc khá dày!
Làm sao cho xứng đấng mày râu cơ?

Thôi thì chúc mấy vần thơ
Thích thì đọc, ghét xin lờ như không!
Đối với các chị chưa chồng
Chúc cho các chị môi hồng quanh năm

Lấy chồng trước tuổi 25
Sáng đi SH, tối nằm đệm ga
Có nhiều zai đến lân la
Tất nhiên phải có đại gia si tình

Chị nào đã có gia đình
(Tức là có nhạc sập xình hằng đêm)
Chúc luôn...tung hứng trong mền!
Ối nhầm! Chân cứng đá mềm. Tí sai!

Có nhiều sức khỏe dẻo dai
Chồng không làm sếp cũng cai hoặc thầu
Mua ô tô, dựng nhà lầu
Có nhiều sinh...tố để hầu chồng con

Tuổi càng lắm, sắc càng son
Ăn nhiều, làm ít lại còn tăng lương
Con không ốm xếp đã thương
Cứ cho nghỉ dưỡng và thường xuyên thăm

Phong bì ít nhất 5 trăm
Chẳng làm lại được chồng chăm cả ngày
Làm thơ tình post lên Phây
Toàn câu cưỡi gió đi mây là đà...

Còn đâu các mụ hơi già
Chúc luôn mạnh khỏe để mà sống dai
Bặt kinh ở tuổi sáu hai
Gái thì xinh đẹp, còn trai thì hiền

Được đi du lịch mọi miền
Về hưu truy lĩnh nhiều tiền đô la
Lại còn phát thuốc dưỡng da
Cộng thêm với thuốc dưỡng già hàng năm

Một tài khoản cỡ 5 trăm
Cộng thêm 6 số 0 nằm đằng sau
Bệnh thì đến cũng đi mau
Cả đời mắt chẳng bị đau khi nào

Xâu kim vẫn...xỏ ào ào
Chỉ e sút giảm chiều cao lưng còng
Cái này phải chúc ông chồng
Giảm ngay rượu rắn để không làu bàu

Còn riêng các cụ bạc đầu
Chúc cho các cụ nhai trầu bằng răng
Tuổi cao nhưng lốp vẫn căng
(Ý là chân khỏe gậy quăng ra đường)

Đầu năm lạy Phật mười phương
Cuối năm đại thọ cả phường tới thăm
Tuổi đời trên dưới 1 trăm
Lưng còng nhưng tối vẫn nằm ngâm thơ...

Chúc thêm gì nữa bây giờ?
Kính thưa các chị...thôi chờ lần sau
Bây giờ em phải đi mau
Giặt quần, rửa bát để hầu chính em%
Chưa phân loại
Uncategorized