Thơ Với Đời

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Những lúc buồn chẳng muốn nói cùng ai
Đành mang thơ ngồi ngân nga đọc lại
Thơ mình viết bao buồn đau ngang trái
Chẳng giống đời vui vẻ mỗi sớm mai.
.
Mỗi lần ngâm là mỗi lần thở dài
Bởi khi viết có nghĩ nhiều đến thế
Thơ muốn vui đó là điều không thể
Vì ngày xưa đọc toàn những điều buồn.
.
Thơ với đời cái nào hiện thực hơn
Anh hỏi mãi không ai trả lời được
Nếu mọi thứ tất cả đều biết trước
Thì con người chắc đã không bỏ nhau.
.
Bao nhiêu lần hiện hữu những buồn đau
Bấy nhiêu lần khôn lên trong khờ dại
Nếu có buồn chỉ mong lòng thoải mái
Chuyện lúc này hãy cứ để mặc trôi./.
07/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized