* Thơ Vào Cõi Chết*

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

THƠ VÀO CÕI CHẾT
{ Tâm sự của một bạn qua tin nhắn...nhờ viết giùm...}

Sống một kiếp luân hồi vay trả
Nợ tang bồng có lạ chi đâu
Bắt ta , trời khiến phận sầu
Phải mang trọn gánh dài lâu dãi dầu
*
Thôi ráng chịu chìm sâu mãn hạn
Thân lạc loài năm tháng cho xong
Nhiều khi buốt giá chạnh lòng
Hư không vẫn biết nào mong được gì ...
*
Tới chi nữa dòng thi hạnh ngộ
Bến chờ thuyền lại đỗ tương giao
Kể nghe những chuyện ngọt ngào
Tình mây với gió trăng sao kiếp đời...
*
Sao lại muốn thân rơi đáy huyệt
Mùa đông về giá tuyết lạnh lùng
Dẫu rằng chẳng tiếc nhớ nhung
Không còn ham sống mịt mùng tương lai...
*
Bao nỗi khổ kéo dài nhân thế
Muốn lìa đời biến thể thành ma
Anh ba sẵn huyệt mượt mà
Mời ai cứ xuống lân la chi nào .?..
*
Không chấp nhận chiêm bao tại thế
Chẳng vào chùa kinh kệ luyện tâm
Thôi thì hoá kiếp như tằm
Hồn bay muôn nẻo núi thâm rừng già...
*
Dẫu rằng đời lắm oan gia
Thì thôi nhận hết ta bà nhân gian...
Thơ này viết mướn không màng
Thành ra miễn phí thở than giùm người...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 24/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized