Thơ Tình Tháng Tư

Tác giả: Phong Trần

THƠ TÌNH THÁNG TƯ

Tháng tư về anh lại viết tình thơ
Xuân còn đây mà hạ mơ muốn đến
Để lòng anh mãi đợi chờ xao xuyến
Cho tháng ngày cứ lưu luyến ngẩn ngơ

Anh vẫn biết ta cách hai bến bờ
Đường mây gió còn mịt mờ xa thẳm
Lời yêu thương vấn vương nhiều mưa nắng
Nên nỗi nhớ mãi đăm đắm trong lòng

Hàng phượng vỹ thập thò muốn trổ bông
Những nụ xinh xanh chớm hồng he hé
Hình bóng em cứ thấp thoáng nhè nhẹ
Trong cơn mơ đợi Tình hè về đây....

Ngày hạ sang ta sẽ cùng nắm tay
Để thỏa lòng những khát say năm tháng
Thả bước chân nhẹ nhàng bên biển vắng
Cho lòng tràn ngập đắm trong yêu thương

Tháng tư về...tình vẫn còn dặm trường
Nơi viễn xứ người thương ơi có biết
Nỗi nhớ nhung mong mỏi càng da diết
Nên vần thơ anh viết còn bâng khuâng

Hương tình yêu nồng nàn cuối mùa xuân
Anh gom lại viết thành câu ân ái
Gởi về em người tình nơi xa ngái
Những yêu thương từ tận trái tim anh...

Ngày hạ về thơ tình hết bâng khuâng
Mây cùng gió bay thênh thang trời rộng
Nắng hạ vàng biển trào dâng ngọn sóng
Con thuyền tình lồng lộng gió reo vui...

Phong Trần
11/04/2019
Chưa phân loại
Uncategorized