Thơ Tình Buồn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Những lúc buồn em lại viết thơ chơi
Không hoa mỹ vẽ lời tình ong bướm
Bởi ái nghĩa hôm nao mà vẫn đượm
Thì đâu cần tiếng ưỡm ợ gió trăng.

Giữa đêm khuya gửi nỗi nhớ chị hằng
Bao khát vọng còn chăng ngày xưa đó
Ngàn hẹn ước tưởng như tròn duyên nợ
Ai có ngờ vụn vỡ thoáng bay nhanh.

Hạnh phúc kia ngỡ sẽ được tròn vành
Nhưng bất chợt tan tành theo mây khói
Đớn đau lắm khi người yêu thay đổi
Xót xa nhiều nghe nhói cả buồng tim.

Đành buông trôi anh thoải mái kiếm tìm
Mặc cõi dạ sầu ghim trong chua chát
Ôi kỷ niệm vụt nhòa phai chốc lát
Bởi do lòng đen bạc của thế nhân.
26/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized