Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thở Than

Tác giả: Hoàng Giang Sơn

Tôi than thở bởi yêu người
Còn người than thở người rời tôi đi
Người đi gió níu mây trì
Hoàng hôn đỏ sẫm, gió thì thầm than
Sáo diều héo hắt vỡ tan
Thinh không một tiếng vạc khan giật mình
Sao lơ đãng trăng vô tình
Chỉ mình tôi đứng lặng thinh vỡ oà...


12.1.2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xin Hãy Ngủ Yên
  • Vu Vơ
  • Thế Rồi Thôi
  • Khao Nhà Mới
  • Ru Anh
  • Bùa Mê
  • Ru Tình
  • Nghiệp Thầy
  • Khát
  • Tại...vì
Thơ tương tự
  • Thơ Thẩn (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Thở Than (Trần Thi Thủy)
  • Thở Than (Hoàng Hôn Cô Đơn)
  • Thờ Thẫn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thở Than (Xuân Diệu)
  • Thơ Thẩn (Bạch-Loan)
  • Thở Than (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Thơ Thẩn (Thiên Ân)
  • Thơ Thẩn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thơ Thẩn (Thanh Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Yêu
  • Phù Thủy Tình Yêu
  • Vĩ Vĩ
  • Anh Đừng Như Thế
  • Họa Bài Phi Ngựa
  • Tiếng Quốc Tháng Tư
  • Những Nỗi Buồn...!
  • Xuân Họp Mặt
  • Em Luôn Quý Mến Cô Thầy Ân Cần Dạy Dỗ Đến Ngày Hôm Nay
  • Tình Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
©2026 - CungThuGian.com