Thơ Máy Lạnh

Tác giả: Anh THi Đi

Nữa đêm trời rét, ngỡ đông sang
Ai ngờ máy lạnh, buốt tâm cang
Chăn trùm tận cổ, tay vung bút
Quyết chí làm thơ, kiếm mấy ngàn...

Ngồi trong máy lạnh, run cảm hứng
Bài thơ bóng bẩy, chữ tô hồng
Xuất xứ nơi đâu, ai có biết
Đọc qua mấy lần, ý trống không...

Thơ "hay" thơ "đẹp", biết làm sao
Kèm theo ảnh mát, thử xem nào
"Câu" thơ là thế, thua câu cá
Gác bút cho xong, giữ mái chèo

Thơ máy lạnh, kiếp đóa phù dung
Mát mẻ vô cùng, chẳng ai ưng
Cùng đường, tác giả liều mình hở
Hở rất nhiều, khách vẫn quay lưng

Thôi thì, thơ lạnh, khen lạnh thơ
Khen qua, khen lại, "hay bất ngờ".
Thôi thì, mình xem thơ mình vậy!
Mở xem, xem mở, mắt mây mờ....

Ngồi trong máy lạnh, thơ rất nhiều
Đi tìm người đọc, chẳng bao nhiêu
Thôi đành đem thơ, rao bán ký
Cho chị cuối đường, gói bánh tiêu....

10.2010

Cù Lần
Chưa phân loại
Uncategorized