** Thơ Lục Bát **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

THƠ LỤC BÁT

Vần thơ lục bát dễ thôi !
Văn xuôi thêm vận ta ngồi viết chơi !
Dẫu cho thân bạc rã rời
Luật niêm giữ đúng mà khơi chữ về...
.
Thị thành tả cả vùng quê
Hai câu lục bát cận kề yêu nhau
Tạo nên muôn vẻ vạn màu...
Lục em đi trước , bát sau ẵm bồng
.
Chữ hai , sáu , tám mênh mông
Vần Bằng luôn nhớ cho nồng lời thơ
Bốn thời vận Trắc đang chờ
Cho câu bóng bẩy dìu mơ êm đềm...
.
Thể này chữ sáu nói thêm
Khác thanh từ tám cho mềm du dương...
Thanh vần xen kẻ tựa đường
Ngọt ngào vần điệu dễ thương vô cùng...
.
Biết rồi chớ viết lung tung
Phá thơ tiền bối ngại ngùng lắm thay !
Hỡi ai gắn bó đêm ngày
Giữ dòng thơ Việt từ nay vẹn tình...
.
Chớ nên phá bỏ lung linh
Vần thơ vạn cổ công trình bao năm
Sáng như ánh nguyệt ngày rằm
Chung lưng quyết giữ ngàn trăm vận này
.
Mặc dầu thơ chẳng có hay
Cũng nên gìn lấy hằng ngày luật niêm
Cho ngàn năm nữa nỗi niềm
Qua thơ lục bát chỉnh nghiêm tôn thờ....

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 24/09/2016

Nhất Tam Ngũ bất luận : ( Chữ thứ 1 , 3 et 5 không cần theo luật Trắc - Bằng )
Nhị Tứ Lục phân minh : ( Chữ thứ 2 , 4 , 6 BẮT BUỘC PHẢI theo luật , 2 , 6 Bằng , 4 Trắc ) .
Chưa phân loại
Uncategorized