??thơ Lòng Người Viễn Xứ ??

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

??THƠ LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ ??

Cái nghiệp mê nghề thẩn với thơ
Vần theo chính luật chẳng ai ngờ
Nên bài cứ mặc dù hay dở
Miễn phí cho đời một phút mơ.
*
Liền câu Tứ Tuyệt tháng, năm, ngày..
Bảy chữ ươm nồng giấc mộng say
Độc giả ơn kìa xem chẳng chạy
Cùng vui thưởng thức chớ châu mày...
*
Lẩn thẩn chơi trò xướng họa nhau
Dòng thơ bắt chữ với muôn màu
Cho vào mỗi khổ lòng đau đáu
Tả hết chân tình dạ trước sau...
*
Vì thơ chịu chứa những u buồn
Sẵn hứng bao lời hãy cứ tuôn
Dẫu lúc hoàng hôn, chiều đã muộn...
Đầy vơi cớ sự tả nên nguồn...
*
Miễn phí thôi mà hãy đọc chơi
Vài câu hứng khẩu đọng bao lời
Tình thơ chẳng chút cầu thêm lợi
Độc giả xem nào nếu thảnh thơi...
*
Vài câu viết lại lúc thôi cày
Ý tưởng thơ về chữ ngất say
Tựa nước xuôi dòng theo hướng chảy
Mênh mang cảm xúc vận đêm ngày...
*
Cảm tạ ân tình độc giả theo
Bao năm tháng rộng dõi thơ nghèo (1)
Thông thường dụng ngữ từ không khéo
Bởi quá yêu nhiều vận phải đeo...
*
Cũng vì nghiệp lẻ thơ bèo
Tìm vui với chữ hò reo hương đời...

(1) dõi : theo dõi.
"dõi thơ nghèo" : theo dõi dòng thơ nghèo nàn cả ý lẫn từ, KHÔNG hoa mỹ, đẹp như THƠ...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 19/05/2018

**

VẦN THƠ QUÊ HƯƠNG
( Họa theo vận, ngược trắc bằng)
T/g : Phạm Thành

Quê nhà cũng gửi những vần thơ
Kẻ đọc người không cứ hững hờ
Gắng được bài hay khi lại dở
Ai đời bạn hữu vẫn làm ngơ .

Tứ tuyệt ươm câu những tháng ngày
Thi từ pháp cú thật nồng say
Người ơi thưởng thức làm sao chạy
Miễn phí tình thơ trả nghĩa dày .

Gieo vần kết chữ họa cùng nhau
Cuộc sống muôn nơi rực sắc màu
Thắm đẹp vần thơ càng lửa máu
Duyên nồng đọng mãi đến ngày sau .

Bạn đọc hay không cũng chẳng buồn
Trong lòng cảm hứng vẫn trào tuôn
Nhiều thầy lắm bạn ai không muốn
Sẽ mãi về sau nhớ cội nguồn .

Thơ này bạn cứ đọc mà chơi
Cảm tạ ơn sâu được mấy lời
Viết mãi đêm ngày ai hưởng lợi
Lâu rồi kỉ niệm vẫn đầy vơi.

Cảm tác đôi dòng chỉ thế thôi
Dù sao thế sự cũng qua rồi
Vần thơ vẫn viết khi nhàn rỗi
Nước chảy chân cầu cứ mãi trôi .

Nàng Thơ kẻ sĩ vẫn hay nghèo
Thả vận buông từ cứ mãi gieo
Cảm tạ tình thơ người khắp nẻo
Yêu nhiều nghiệp bút mãi còn đeo !

Ngày 20/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized