Thơ Là Chỗ Dựa

Tác giả: VUHUNGVIET & Thanhthanhkhiet

Thơ là chỗ dựa
Buồn quá làm thơ để được yên.
Bên ngoài cuộc sống quá ưu phiền.
Niềm vui cố giữ theo ngày tháng
.Nỗi nhớ buông đi khõa lấp niên.
Câu chữ tung tăng lời thánh thiện.
Trang từ nhảy múa ý ngoan hiền.
Đời còn phức tạp tâm càng vướng.
Nặng nợ trần ai lắm khổ riêng.
VH.
Cùng chăm bón
Cũng bởi gieo từ dạ thấy yên
Hồn thơ thoát tục hết tâm phiền
Dòng vui bổng vút từ bao tháng
Áng đẹp tung vờn đã mấy niên
Hạ đến tương phùng người chị thảo
Thu sang gặp gỡ đứa em hiền
Vườn văn ruộng chữ cùng chăm bón
Quả ngọt ngon lành chẳng để riêng
Thanh Thanh Khiết
20/4/2015
Chưa phân loại
Uncategorized