Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 518.

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 518.

Thơ họa tâm tình không đề

Dặn lòng gìn chữ sắt son
Dẫu miền đôi cách mỏi mòn ngóng trông
Cũng vì duyên nợ chỉ hồng
Vạn niên tái ngộ long đong trần tình

Bấy lâu nghịch cảnh điêu linh
Rẽ chia sóng nước ba sinh khổ sầu
Cùng chung dưới ánh trăng nâu
Nửa rơi vương vấn nửa bâu chẻ dài

Để thu nhìn lá tàn phai
Mà lòng nặng trĩu hình hài nhớ anh
Từ nay dưới bóng vòm xanh
Hai mảnh hồn thành một cặp uyên ương....

TM

Ngao du bốn bể ngàn phương
Đẩy mây, kéo gió, lắc chuông vọng dài
Thơ trăng hòa cảm, hòa say
Tặng nhau khuây khoả chuỗi ngày cách xa

Chiều chiều dưới ánh dương tà
Vấn vương, lưu luyến ngân nga nỗi niềm
Bóng hình yêu dấu trong tim
Hồn tay trìu mến êm đềm vuốt ve

Những khi giá lạnh canh khuya
Trầm ngâm thao thức hướng về mênh mông
Lâng lâng, dào dạt cõi lòng
Thương thương nhớ nhớ, phập phồng từng giây...

NTS
Chưa phân loại
Uncategorized