Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 514.

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 514.

Thơ họa tâm tình không đề

Đừng buồn đau nữa nhé Thương ơi
Dẫu cách xa nhau tít cõi trời
Nhưng hãy còn đây bầu lộng gió
Bờ sông êm ái dưới trăng soi

Những đêm toả sáng ánh lung linh
Quyện chặt hồn nhau trải thắm tình
Thưởng thức tận cùng muôn ý nhạc
Cho ngàn lai láng, nhịp rung rinh…

NTS

Nghe chàng thủ thỉ mới đôi câu
Hồ hởi con tim khuây khỏa sầu
Xướng họa tâm tình trao ý sống
Để bầu nhiệt huyết trải trăng nâu

Sớm tối hai ta mãi cận kề
Gom mây kéo gió xoải sơn khê
Chung vui khoảnh khắc nơi trần thế
Và đợi âm gian chốn trở về...

TM

Thì cứ vậy đi! Yêu dấu ơi
Thời gian rồi cũng sẽ dần trôi
Thăng trầm, sướng khổ, buồn vui...ấy
Chỉ bóng phù vân một kiếp đời

Kia là bến nước một dòng sông
Từ thuở tiền duyên trải tấc lòng
Vẫn đợi chờ ta quay trở lại
Đời đời kiếp kiếp đượm hương nồng...

NTS
Chưa phân loại
Uncategorized