Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 513.

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 513.

Thơ họa tâm tình không đề

Bước vào mảng trắng để tìm em
Em ở đâu rồi dưới bóng đêm
Thả mắt bốn bề trông vắng lặng
Chạnh buồn nhè nhẹ gợn con tim...

NTS

Vắng nguyệt vầng mây đơn kém xinh
Em đi vài bữa thăm gia đình
Lòng vương quyến luyến phương trời ấy
Vì đã khắc sâu đậm chữ tình...

TM

Hồn linh hai mảnh dưới trăng đơn
Điệp khúc yêu đương quyện tiếng đờn
Loang trải âm vang vào cõi lộng
Du dương, êm ả tận đầu non…

NTS

Nhớ Mộng nhớ nhiều lắm Mộng ơi
Đêm buồn nghe tí tách mưa rơi
Mà lòng canh cánh niềm u uẩn
Biết đến khi nào tình thảnh thơi...

TM

Thương nhớ đôi ta đã đượm rồi
Thế mà ngang trái để chơi vơi
Em trời thu quạnh niềm vương vấn
Anh cõi đìu hiu nỗi ngậm ngùi…

NTS

Ánh nguyệt đêm nay toả sáng ngời
Sao lòng em cảm thấy chơi vơi
Nhớ anh nhớ lắm Hồn Lang hỡi
Thắt thẻo con tim dạ rối bời

Vẳng nghe trong gió tiếng người yêu
Tha thiết du dương trải bước chiều
Quạnh quẽ lang thang hè phố vắng
Chạnh lòng da diết biết bao nhiêu...

TM
Chưa phân loại
Uncategorized