Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (132)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (132)

Sương Trăng

Bảng lảng chiều về lan toả Sương
Để cho hồn mộng lại càng vương
Mặn mà đan quyện màn mây mỏng
Dịu nhẹ ai kia một chữ thương

Bóng núi men dần theo ánh Trăng
Chờ trông tin nhạn cánh chim bằng
Hải hồ vùng vẫy nào quên được
Ánh sáng trên cao dõi chị Hằng

Hoà quyện Trăng làm đẹp ánh Sương
Cùng nhau vun vén mộng yêu thương
Dẫu xa vạn kỉ không chia cắt
Hai chữ Trăng Sương mãi vấn vương.

NTS

Trăng Sương

Trăng ánh trải hồn phủ dáng sương
Cho đêm cô lặng sáng vần thương
Hoà theo khung tịch dòng êm ả
Hai mảnh trăng sương, một mộng thường

Nếu vắng trăng lòng, sương ảm đạm
Sẽ bầu nặng trĩu thiếu sương đêm
Thì đâu còn nữa trời phơi ánh
Dìu dặt, long lanh, trải bóng thềm

Thắm thiết ngàn năm trăng với sương
Một dòng ngọt mát đến ngàn phương
Mang bao ý đẹp vào thơ mộng
Dào dạt, ngân nga vạn nẻo đường!

TH
Chưa phân loại
Uncategorized