** Thơ Facebook **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

THƠ FACEBOOK
Thơ : Nguyễn Ngọc René
Thơ miễn phí chỉ đăng FaceBook
Như rơm khô rữa mục ngoài sân
Cho không cũng chả ai cần
Like khen , chế nhạo ai cân được nào ?
.
Lời thơ đến lòng nao cứ viết
Ít nhiều gì tiếng Việt thảo ghi
Vui chơi con chữ tay ghì
Thỏa lòng tâm sự dòng thi hiểu mình
.
Cảm ơn lắm , hoan nghinh độc giả
Đã ghé vào chẳng lạ thăm nhau
Thơ người nhiều vẻ muôn màu
Anh ba (N3) chỉ có trước sau lời thường
.
Dùng song thất hoài hương thi Việt
Chữ trong tâm còn viết vui chơi
Tả mây gió thổi trên trời
Nắng mưa bão lụt cho vơi nỗi niềm
.
Rồi đùa giỡn , trang nghiêm cũng có
Ý thơ trao tựa cỏ đồng hoang
Nhặt về xếp lại huy hoàng
Thành câu lẫn cú hò khoang vần tình
.
Nhiều lúc cũng tay rinh bình luận
Biến thành bài lẫn quẩn tìm vui
Mong sao chia ngọt sẻ bùi
Đan tay xa thẳm cùng tui một nhà...
-N3- Nguyễn Ngọc René -,25/06/2016
Chưa phân loại
Uncategorized