Thơ Cho Em Mùa Thu

Tác giả: PHẠM KHANG

Anh vẫn đi bên đời với bao nụ cười toả sáng
những bình minh chan chứa ân tình
những tấm lòng thương yêu không mặc cả
những kỷ niệm êm đềm luôn thức dậy trang văn ...

Mặc bão tố mặc lòng ai đố kị
anh đi tìm lẽ phải của lương tri
trời vẫn trong và nắng vẫn thật hiền
em như gió nồng nàn hương sắc lạ
xanh thẳm mùa thu lá gọi dưới chân người...

Không có gì cản nổi bước chân anh
những hư danh mà đời luôn to tiếng
cả quỷ sứ thời @ mất nết
hãy dẹp bỏ cho đời lên câu hát
thơ lại ra hoa kết tình bạn chan hoà...

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized