* Thơ Chính Luật *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

THƠ CHÍNH LUẬT

Vận Trắc xong Bằng Chính Luật theo
Thi nhân thích nẻo tự do trèo
Anh ba chỉ rõ đâu là khéo
Chẳng có chi nào để được đeo ...
.
Biết lỗi không màng sửa lẫn nhau
Ngầm khen quả rõ đạp cho nhàu
Hay là cố đẩy ta vào hố
Bụng lại vui mừng chẳng sợ đau.
.
Hỡi kẻ tham Like mỉm miệng cười
Vui đùa hớn hở tựa đười ươi
Ngày mai lọt bẫy làm sao bới
Tự thoát tàn thân mệt rã rời ...
.
Mộng ước cao nhân chỉ dạy mình
Cho dòng vận đúng rõ anh minh
Cùng vui tiến bộ thơ là chính
Sẻ ngọt bùi chia quả thật tình...
.
Hiểu biết không nhiều lại thích thơ
Ra tay nắn nót vận ai mờ
Mong rằng sớm muộn hay hơn tớ
Hạnh phúc trau dồi bởi chữ mơ...
.
Chẳng có điều gì chớ bận tâm
Ra tay chỉ khéo để không lầm
Mai kia chuẩn mực thơ đầm ấm
Xuất hiện giang hồ nhất võ lâm...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 01/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized