Thơ Buồn Vui

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Thơ buồn thì chữ mới tuông
Lòng buồn đời cũng chẳng suông bao giờ
Bạn ơi gắng nhé dừng mơ
Vui đi để mãi hững hờ ngu ngơ
Dệt đời với chút ơ hờ
Ươm vui như thể từng giờ thành tiên
Quên đi tất cả ưu phiền
Nhìn quanh để thấy được duyên an lành
Cỏ nhà hàng xóm vẫn xanh
Thế nhưng họ lại nhìn quanh sân người
Cười đi để thấy đời tươi
Thả lòng để thấy người người an nhiên
Vui đi xóa hết ưu phiền
Dung dăng dung dẻ mọi miền rong chơi
Cười lên để ướm hoa đời
Một màu hy vọng sáng ngời tin yêu.
December 2017
Chưa phân loại
Uncategorized