Thiệp Hồng 5.

Tác giả: Lê Gia Hoài

Vậy là em đã vu quy
Gửi tôi cánh thiệp rồi đi theo chồng
Em đi bỏ lại dòng sông
Bỏ thuyền bỏ bến bỏ lòng tôi đau.

Hôm nay trời đổ mưa ngâu
Cầu vồng xa xót gục đầu thở than
Em đi tình cũ lỡ làng
Niềm yêu xưa cũng tan hoang rối bời.

Chiều buồn tím biếc chiều ơi
Tiễn người về chốn xa xôi nặng lòng
Rượu cay cứ ngấm vào trong
Thôi thì nhấp cạn cho xong cuộc tình.

Đường xưa còn lại một mình
Ta lê từng bước lặng thinh mà về
Trăng xưa tan tác câu thề
Tình thôi chấp nhận tái tê một đời.

Thiệp hồng… hồng quá… người ơi..!

10/10/2000

Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized