Thiệp Hồng 4.

Tác giả: Lê Gia Hoài

Một chiều bước xuống đò ngang
Vu quy quên mất đường sang bên này
Sông sâu nước cả vơi đầy
Em đi bỏ lại ngàn ngày nhớ mong

Bây giờ đò đã cách sông
Thuyền kia cách bến cho lòng tương tư
Gửi em chút nắng mùa thu
Gửi em ngàn vạn lời ru não nề

Thiệp hồng tím biếc cơn mê
Em trao ta với tái tê nỗi đời
Thôi đành nhắm mắt buông lơi
Để cho lòng mãi tuôn rơi gọt sầu

Em đi bỏ lại nỗi đau
Tình xa nhân thế biết đâu mà chờ
Thôi đành bẻ gãy câu thơ
Trả về quá khứ giấc mơ thiệp hồng.

24/10/2000

Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized