Thiệp Hồng Tự Tình

Tác giả: Thiên Ân

THIỆP HỒNG TỰ TÌNH
Thiệp hồng em vội báo tin
Anh thấy đời mình chiếc lá già nua
Trò chơi ân ái như đùa
Tình đã yếm bùa ai khổ vì ai ?

Thiệp hồng nằng nặng mắt cay
Thương lắm dấu hài một thuở lướt qua
Mỏi mòn mưa gió nhạt nhòa
Ơi vạn chuyến đò xa bến thiệt lâu !

Thiệp hồng nương náu bể dâu
Triệu cái lắc đầu trống rỗng tim anh
Khói sương vốn dĩ mong manh
Luống cuống đoạn đành đày ải nhân gian

Thiệp hồng nước mắt giụa giàn
Thôi lỡ cung đàn khóc lóc đau thương
Xe hoa , pháo cưới ngập đường
Vạn vật tủi buồn số kiếp long đong

Thiệp hồng đánh thức sầu mong
Gãy cánh nụ hồng thoi thóp gặm chân
Nghiêng vai gồng gánh phong trần
Lặng lẽ gieo vần nhức nhối tủy xương

Thiệp hồng dằn vặt đời thường
Muôn tiếng chán chường rã đám mông lung
Con đường ai trải thảm nhung
Bản nhạc cuối cùng xô đẩy , đẩy xô
Ngày 8/5/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized