Thiệp Hồng 1.

Tác giả: Lê Gia Hoài

Đôi hàng nước mắt rưng rưng
Em ngồi em khóc rơi từng giọt hoa
Nói một lời thôi chia xa
Pháo hồng vang tiếng nhạt nhòa em đi

Pháo hồng tiễn bước vu quy
Từ nay ta chẳng còn ghì trong nhau
Từ nay ôm một nỗi đau
Chọn lòng thương nhớ mồ sâu tìm về

Chẳng còn đâu nữa đam mê
Chỉ còn đây những tái tê trong hồn
Bao giờ vơi hết nỗi buồn
Bao giờ vơi hết suối nguồn tim đau?

Còn thương gửi lại ngày sau
Còn yêu gửi lại một câu chúc mừng
Dẫu sao chẳng phải người dưng
Dãu sao ta cũng đã từng … yêu em.

12/10/2000.

Lê Gia Hoài.
Chưa phân loại
Uncategorized