Thiên Thần 1

Tác giả: Trần Minh Hiền

MONG MỎI
Gió thoảng bên đồi hương tóc bay
Chờ ai đứng mãi giữa nơi này
Như cành sen thắm búp tươi thắm
Như đoá hoa hồng nhuỵ đắm say
Tay níu mân mê hoa óng ánh
Miệng cười nũng nịu má hây hây
Để bao trai tráng nhìn mê đắm
Mong mỏi, nỗi niềm em ở đây
THÔNG MỸ LINH
THIÊN THẦN
(Hoạ bài thơ MONG MỎI của THông Mỹ Linh)
Em hiền nhân hậu tóc mây bay
Sóng sánh men nồng ngập cõi này
Em mãi mơ màng còn đắm đuối
Anh còn khao khát mãi mê say
Em như mầu nhiệm bừng xanh thắm
Em tựa thiên thần thẹn đỏ hây
Em đã cho anh nhiều cảm hứng
Tình thơ thắm thiết mãi còn đây
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 6 năm 2020

Đến tận bây giờ tôi mới hay
Đời vương sắc thắm bướm ong đầy
Bởi hoa có mật thơm ngào ngạt
Đời còn trĩu nặng vị Bùi cay
Bông hoa nào không tàn năm tháng
Dòng đời mải miết đảo cuồng xoay
Nước xuôi dòng bao giờ trở lại
Để yêu thương trọn kiếp đời này
MÃI YÊU THƯƠNG
Đến tận bây giờ tôi mới hay
Đời vương sắc thắm bướm ong đầy
Hoa còn thấm đẫm hương sầu khổ
Đời vẫn vấn vương vị đắng cay
Cuộc sống say sưa quay hỗn loạn
Dòng đời mải miết đảo cuồng xoay
Nước xuôi dòng chẳng thể quay lại
Để mãi yêu thương trọn kiếp này
THÔNG MỸ LINH
EM VẪN TUYỆT VỜI
(Hoạ bài thơ MÃI YÊU THƯƠNG của Thông Mỹ Linh)
Em là Bồ Tát em không hay
Giúp đỡ chúng sanh vẫn đong đầy
Khóc kẻ sa cơ môi đắng đắng
Thương người đau khổ mắt cay cay
Đại thiên vũ trụ mây trôi mãi
Thế giới ta bà gió cuốn xoay
Em vẫn tuyệt vời ôi ánh sáng
Cho anh hạnh phúc sớm mai này
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 6 năm 2020
Hỏi 1 Câu, Biết Ngay Cuộc Đời Sướng hay Khổ https://www.youtube.com/watch?v=vZBtroWa0Ac
Máy Tính Lượng Tử Đảo Ngược Thời Gian | Thư Viện Thiên Văn https://www.youtube.com/watch?v=gqV5E7VUUGg

MỘNG TƯỞNG
Người thương mãi trốn tận nơi nào
Có hiểu cho lòng em khát khao
Ngày đẹp ước ao thời nhạc gởi
Đêm dài mộng tưởng buổi tình trao
Nhiều khi gió thoảng mà vương vấn
Mỗi lúc đêm về lại xuyến xao
Bởi trót mơ hồ tham sống ảo
Đêm ngày tưởng nhớ hỏi vì sao
THÔNG MỸ LINH

TRỘM NHỚ
(Hoạ bài thơ Mộng Tưởng của Thông Mỹ Linh)
Trộm nhớ người em của kiếp nào
Tình mình ước hẹn khát và khao
Yêu thương nhạc hoạ mơ chia sẻ
Xướng họa thơ văn mộng gởi trao
Chiều ngắm mây hiền chừng lãng đãng
Khuya nghe sương lạnh bỗng lao xao
Em là tiên nữ Trời Đao Lợi
Hiền dịu tuyệt vời, biết tại sao
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 6 năm 2020
YÊU ĐỜI

Bao sóng gió cuồng phong dữ dội
Mang thân cò lặn lội với đời
Nghiệp duyên nhân quả đầy vơi
Thôi đành cảm chịu chẳng lời thở than

Đường định mệnh an bài số phận
Nhủ với lòng kiên nhẫn tâm an
Tình yêu thắm thiết nồng nàn
Yêu đời ta sống nhẹ nhàng buông xuôi

THÔNG MỸ LINH

THIẾT THA
(Họa bài của THông Mỹ Linh)
Em đẹp dịu dàng nhưng dữ dội
Anh sẽ đi theo em suốt đời
Thơ ca hiền dịu không vơi
Mình cùng xướng họa quên lời kêu than

Giúp đỡ mọi người không an phận
Nguyện cầu nhân thế được bình an
Thương nhau chia sẻ nồng nàn
Thiết tha hạnh phúc nhẹ nhàng ngược xuôi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 6 năm 2020
GIỌT BUỒN

Giọt cà phê tuy đắng
Nhưng đậm nét môi son
Để em còn che giấu
Những khát khao mỏi mòn

Có hạt buồn mi mắt
Đưa vào khuấy cho tan
Tâm hồn sầu hiu hắt
Em cho thêm nồng nàn

Tách cà phê đã cạn
Sao còn thấy đắng môi
Có khuấy thêm giọt lệ
Mà buồn cũng chẳng trôi

THÔNG MỸ LINH

EM ĐẸP TỪ ĐÔI MẮT
(Hoạ bài thơ Giọt Buồn của TML)
Đời vẫn đầy cay đắng
Em bây giờ còn son
Tình vẫn còn chôn giấu
Anh vẫn qua lối mòn

Em đẹp từ đôi mắt
Thơ em hiền hoà tan
Giữa thời gian héo hắt
Anh yêu em nồng nàn

Tình không bao giờ cạn
Ôi tuyệt vời khoé môi
Em đẹp khi ngấn lệ
Cho thuyền tình trôi trôi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 6 năm 2020
TÌNH QUÊ

Mong ngày về lại quê yêu
Tình thương của mẹ sớm chiều nào vơi
Chốn xưa luôn mãi tuyệt vời
Một vùng kỷ niệm khung trời em mơ

Tìm về cái thuở ngu ngơ
Hoà hồn em dệt vần thơ sum vầy
Nắng hồng nhuộm cả chân mây
Hoa đồng cỏ nội hương bay khắp trời

Quê hương đẹp lắm ai ơi
Em mơ em mộng không vơi nỗi lòng
Tháng ngày em vẫn hoài mong
Về bên cha mẹ ấm nồng tình thương

THÔNG MỸ LINH
24/5/2020

BÀI HOẠ:
NHỚ HOÀI QUÊ CŨ
(Họa bài thơ Tình Quê của Thông Mỹ Linh)

Nhớ hoài quê cũ mến yêu
Bình minh ngái ngủ, nắng chiều chưa vơi
Mẹ hiền tình nghĩa cao vời
Con đi khắp nẻo cuối trời ước mơ

Nhớ quê nhớ ngẩn nhớ ngơ
Muốn về cái thưở ngây thơ vui vầy
Hoa vàng sáng cả trời mây
Khát khao ước vọng vút bay lưng trời

Nhớ hoài lời Mẹ à ơi
Lòng con thương Mẹ chẳng vơi tấc lòng
Mẹ hiền bên cửa đợi mong
Tình thương của Mẹ mãi nồng yêu thương

Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 5 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized