Thiên Thần Bé Bỏng

Tác giả: Dung Nguyên

Những thiên thần bé bỏng trong váy xoắn .
Nhẹ nhàng bay như cánh mẫu đơn rơi .
Vì sao em cô độc giữa cuộc đời ?
Cha không biết mẹ nơi nào biền biệt ……

Tim tôi thót khi nhìn em làm xiếc .
Thương em nhiều , em có biết hay không ?
Cuộc đời này còn lắm bẫy đầy chông .
Và gian khổ cứ như vòng không lối .

Trách sinh thành trao tình yêu lừa dối .
Giọt máu đào rồi chối bỏ cưu mang .
Để trẻ thơ trong lầm lũi lang lang .
Sống vay mượn thứ tình ban cơm hẫm .

Thiên thần ơi ! đôi mắt nai đen thẫm .
Đứng lên nào và đừng giẫm chân ai .
Trời rộng cao em hãy vẫy cánh bay .
Thoát bóng tối về tương lai rực sáng !

( Dung nguyên 28.7.2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized