Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Đàng Địa Ngục

Tác giả: Sa Thi

Thiên đàng địa ngục hai bên,
Eo ơi mình dẫn nhau trên đường nào
Nhìn đâu cũng thấy mưa rào
Tối tăm trướng phủ, gian lao ngập tràn
Trong khổ ải có bình an
Một tay nắm Chúa, nắm nàng tay kia.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút
  • Xin Được Phục Sinh
  • Con Chiên Lạc
  • Vị Giác
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Lltcs Ht1 T1: Thị Giác
  • Buông Bỏ
  • Yêu Vợ Nửa Đêm
  • Suy Tôn Mẹ
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Bạn
  • 334 - Tôi Lại Gặp Tôi
  • Một Người Con Gái
  • Chuyện Đã Qua
  • Khóc Đi Em
  • Khi Nào Họ Nhắc Nhở Nhau
  • Hay Lắm
  • Thắt Thỏm Tàn Thu
  • Có Phải Vội Vàng
  • Hỏi Thăm Ai Có Nhớ Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
©2026 - CungThuGian.com