Thì Thầm Tình Cũ

Tác giả: Lê Sáng

.THÌ THẦM NGƯỜI CŨ.
Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Anh tin một ngày giông tố sẽ đi qua
Em kịp nhận ra tháng ngày anh trách giận
Anh chẳng thể quên lời hẹn thề ước nguyện
Ở mãi bên em sống hết trọn cuộc đời.

Anh đã chọn em giữa trăm vạn triệu người
Muốn cho tất cả thế gian này cùng biết
Anh chỉ chọn em, anh chẳng cần ai hết
Kể cả nụ cười cũng chỉ để cho em.

Chỉ bởi đường tình em thoáng rộng trái tim
Em vẫn đang muốn kiếm tìm thêm chút nữa
Có lẽ với em anh chưa là một nửa
Em muốn dự phòng khi kẻ ở người đi.

Cuộc sống bôn ba anh cũng chẳng có gì
Thấp thỏm lo âu chỉ khiến mình thêm mệt
Thà cứ để em trải qua rồi tự biết
So sánh hai đầu thắng thiệt hơn thua.

Nếu lỡ mai đây người đó hết ưa
Họ tệ bạc cứ tìm anh em nhé
Anh sẽ cho em những gì anh có thể
Nhưng vẫn thật lòng chúc em được bình yên.

Quang Sáng 25/03/2021
Chưa phân loại
Uncategorized