Thì Thầm Mùa Đông.

Tác giả: Vuviethung

THÌ THẦM MÙA ĐÔNG.
Mùa đông ôi!
Xin hãy cho tôi biềt.
Mùa đông đã đi qua.
Được bao nhiêu chặng đường.
Trên mọi miền quê hương.
Mùa đông ôi !
Hãy trả lời cho tôi.
Mùa đông đã thấy gì.
Núi rừng và sông biển.
Vẫn mịt mù xa khơi.
Mùa đông ôi!
Hãy nói gì.
Khi mặt trời không đủ sáng.
Dưới lớp đất ngoài kia.
Là xương đá rong rêu.
Trên mặt đất cằn khô.
Đầy nấm mồ vô chủ.
Còn những chiếc khăn tang.
Chít trên đầu nghèo khổ.
Mùa đông ôi !.
Hãy cố giúp cho tôi
Mưa đừng về vội vả.
Mây đừng có bủa giăng.
Để người đừng vật vã.
Người chọn đường quang mà đi.
Chớ nên quàng vào bụi rậm.
Mùa đônng ôi !.
Thôi nhe!
Múa đông rồi sẽ qua.
Không nghe gì nữa đâu.
Không thấy được những gì.
Hãy lặng lẽ, lặng lẽ mà đi.
Chỉ còn tôi trên mặt đất.
Khô ráp, rong rêu, sỏi đá.
U hoài tức tửi khổ đau.
Khóc cho những lớp bụi dày.
Tạm biệt nhé mùa đông.
Như chưa hề biết gì.
Nhưng chưa hề thấy gì.
Hãy nén lòng nuốt lệ.
Chia tay buổi từ ly.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized