Quê Ngoại

Tác giả: Đất Văn Lang

Đường về quê ngoại xa xôi
Bao năm xa vắng giờ tôi trở về
Kia rồi bóng gạo chân đê
Kìa dòng kênh nhỏ cầu tre qua làng

Chợt nghe trong dạ xốn xang
Bao nhiêu ký ức ngổn ngang trong lòng
Đâu rồi dáng ngoại lưng cong
Đâu rồi áo mỏng mùa đông gánh gồng
Thân cò cõng nắng trên đồng
Gom từng hạt thóc cho lòng con no
Đêm hè mái rạ đơn sơ
Lặng nghe tiếng Cuốc bơ vơ lạc loài


Nhoè trong hương khói cay cay
Chập chờn dáng ngoại tóc mây cười hiền
Bây giờ Người đã lên tiên
Sao lòng con mãi ưu phiền ngoại ơi

Gió đưa cây cây cải về trời
Thẫn thờ một cánh bèo trôi giữa dòng

19.04.16
Chưa phân loại
Uncategorized