Tập Cận Bình Xin Lỗi Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Cháu gập người cúi đầu tạ tội
Xin ngàn lần xin lỗi Việt Nam
Những việc sai trái đã làm
Giàn khoan, biển đảo...nhúng chàm mới đây

Cháu cam kết không xây không đắp
Chờ một ngày sắp xếp chuyển giao
Việt Nam truyền thống tự hào
Cháu luôn ghi nhớ đâu nào dám quên...

Chống Nam Hán Ngô Quyền dàn trận (năm 938)
Quân Hoằng Tháo khóc hận trên sông
Bạch Đằng nhuộm đỏ máu hồng
Thuyền tan..tướng chết..xác bồng bềnh trôi

Lý Thường Kiệt trên sông Như Nguyệt ( 1077, sông Cầu ngày nay)
Tràn qua biên tiêu diệt phủ đầu
Đánh cho quân Tống nát nhầu
Chỉ còn vài mống ôm đầu chạy xa

Hưng Đạo vương ba quân thống lĩnh (1258)
Phá ba lần tàn bạo Nguyên Mông
Thoát Hoan phải chui ống đồng (1285)
Mã Nhi mất xác trên sông Bạch Đằng (1288)

Lê Chiêu Thống làm điều xằng bậy
Cầu viện binh nhờ cậy quân Thanh
Quang Trung công phá tan tành (1789)
Mồ chôn tập thể giờ thành Đống Đa...
...............................
Cháu thân chinh cầu hoà vất vả
Nguyện thật lòng với cả chân tình
Cháu tên chính chữ Cận Bình
Xin đừng gọi chệch Cạn Bình, tủi thân.
Chưa phân loại
Uncategorized