Tập Cận Bình !

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Bình kia chú đúng thật là
Giang sơn nước bạn cứ qua rình mò
Cậy mình nước mạnh mồm to
Láng giềng chú lại dở trò sở khanh

Biển đông thè lưỡi muốn dành
Dùng bao thủ đoạn hòng tranh về mình
Chiêu trò thâm độc đáng khinh
Đâm tàu cướp cá lại trình kiện nhau

Việt Nam cùng với nước Tàu
Núi sông kề cận nào đâu xa gì
Liên minh, xóm láng xá chi
Bắt tay ngoảnh mặt tức thì muốn xơi

Chú làm những chuyện động trời
Thả con vi rút khắp nơi dương trần
Chú còn giết cả chúng dân
Dù cho Vũ Hán ngàn lần kêu than

Thế gian đại dịch lan tràn
Bao nhiêu sinh mạng chết oan tủi đày
Sử xưa chắc chú đã hay
Việt Nam đại thắng chắt dầy chiến công

Chú gây những chuyện đau lòng
Thế gian số ít họ không hận thù
Đến khi COVID loại trừ
Rồi sờ đến chú thực hư thế nào

Giờ thì ý chú tính sao
Dừng ngay kẻo lại thiệt vào bản thân
Đừng mơ bá chủ dương trần
Đừng nên bôi nhọ thần dân nước mày

Khôn hồn hãy tỉnh mộng ngay
Chớ gieo tang tóc khổ dày chúng dân
Một khi hợp sức dương trần
Đánh cho Trung Quốc dấu chân chẳng còn.

HD ngày 29 tháng 04 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized