Tập Cận Bình Nghe Cho Rõ Đây Em

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Tập Cận Bình hãy nghe lời anh nói
Chú quay về mà xem lại Sử xưa
Đừng hung hăng mà dở thói làm bừa
Kẻo không lại te tua vì thất trận

Biển trời Nam Tổ Tiên mày bao bận
Mang quân sang xâm lấn đã được đâu
Như Nguyệt năm nao quân Tống dập đầu
Trận Bạch Đằng quân Tàu bay khiếp vía

Giờ Trường Sa mày lại sang cà khịa
Đã ngông cuồng còn bịa đặt sàm ngôn
Dở thói lưu manh lớn giọng thổi đồn
Ngăn dòng lấn Biển ngỡ khôn hả Bình

Tấm Bản đồ thế giới ngắm cho tinh
Hoàng, Trường Sa phải của mình không nhé
Với Luật Pháp chú đừng nên coi nhẹ
Kẻo nước Tàu cũng sẽ chẳng được yên

Chú Bình này anh chỉ muốn nhủ khuyên
Phải tôn trọng đến chủ quyền dân tộc
Đừng cứ tưởng mình rộng mồm dễ hốc
Chẳng may mà nhiễm độc hết đời nghe

Rồi bạn bè trên thế giới cười chê
Thôi chú hãy quay về mà dưỡng Đạo
Dưỡng lấy tâm đừng ngông cuồng bát nháo
Đừng giật giành chả có cháo mà ăn

Nước Việt Nam anh chẳng muốn giật giành
Nhưng chẳng để thằng nào tranh lãnh thổ
Tập Cận Bình anh nói mày nên nhớ
Đừng để anh bóp cổ hết đường kêu

Tội của mày cả thế giới đã nêu
Không hối cải một túp lều chả có
Nước Trung Hoa trên bản đồ xóa bỏ
Trung Quốc giờ như nấm mộ mà thôi.

HD ngày 08 tháng 05 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized