Thì Thầm Hà Nội

Tác giả: Thư Trần

Em về làng lụa Hà Đông
Mua tấm vải hồng dành để làm duyên
Cốm tươi xanh thắm chợ phiên
Mùa Thu gió trải khắp miền đam mê.

Sông Hồng dâng khắp bờ đê
Mấy cô thiếu nữ tóc thề gieo thơ
Thấy lòng chợt nhớ vu vơ
Mùa thơm hoa Sấu đang chờ tỏa hương...

Cà phê quán cóc bên đường
Đếm ngày hư ảo khói sương Tây Hồ
Bàn tay cầm chút hư vô
Mênh mang con nước sóng xô bạc đầu...

Gót chân nặng nợ bao lâu
Thời gian xin đợi một câu trả lời...!

TP.HCM 7.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized