Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
THI SĨ..
Ồ sao! Thi sĩ lại mê trăng
Dõi mắt canh thâu ngắm bóng hằng
Bát ngát cõi lòng hương nguyệt quế
Dưới trời man mác gió tung tăng!
Phải chăng thi sĩ muốn làm sao
Nên mỗi đêm về vọng hướng cao
Như thể Ngưu Lang sầu lệ thãm
Nhớ nhung Chức Nữ, trải niềm đau
Nát hồn thi sĩ bởi yêu đương
Khi chốn dương trần vạn sắc hương
Tự cổ đa tình nên chịu luận
Trăng hoa, ong bướm lụy trên đường
Ôm buồn thi sĩ nhỏ vào thơ
Dưới bóng tà chiều dạ phất phơ
Trăm mối tơ lòng căng gió lộng
Vấn vương, héo hắt cuốn sầu lơ!
Nguyễn Thành Sáng
Ồ sao! Thi sĩ lại mê trăng
Dõi mắt canh thâu ngắm bóng hằng
Bát ngát cõi lòng hương nguyệt quế
Dưới trời man mác gió tung tăng!
Phải chăng thi sĩ muốn làm sao
Nên mỗi đêm về vọng hướng cao
Như thể Ngưu Lang sầu lệ thãm
Nhớ nhung Chức Nữ, trải niềm đau
Nát hồn thi sĩ bởi yêu đương
Khi chốn dương trần vạn sắc hương
Tự cổ đa tình nên chịu luận
Trăng hoa, ong bướm lụy trên đường
Ôm buồn thi sĩ nhỏ vào thơ
Dưới bóng tà chiều dạ phất phơ
Trăm mối tơ lòng căng gió lộng
Vấn vương, héo hắt cuốn sầu lơ!
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thi (VUHUNGVIET & P.NAM)
- Thi (Phùng Quang Thuận)
- Thì Anh Vẫn Rất Cần Em (Trần Minh Hiền)
- Thi Bạch (Lê Cảnh Tiến)
- Thi Ca (Trần Minh Hiền)
- Thi Ca Bốn Mùa (Lê Cảnh Tiến)
- Thi Ca Dục Ái Từ Lâu Trong Truyền Khẩu (Mr.Smile)
- Thì Cả Vũ Trụ Ngài - Tôi Ở Ngoài... (Mr.Smile)
- Thì Các Khoảng Không Thời Gian Vũ Trụ Khác Cũng Là Đang Tĩnh... (Mr.Smile)
- Thì Chẳng Sao, Tôi Đã Sẵn Sàng Rồi (Mr.Smile)