Thị Nở Yêu!

Tác giả: Vũ Đình Phận

Cái hôm trời đất giao tình
Vườn đêm Thị Nở một mình ngủ quên
Lọ là đáy bể mò kim
Chí Phèo được cái tiết trinh cuối vườn
Yêu nhau chẳng lọ chiếu giường
Một tầu lá chuối che sương cũng tình
Mê say mình quấn lấy mình
Nghìn vàng ai tiếc khi tình cho không
Ả ngơ ngẩn, gã cuồng ngông
Dục tình bỗng hóa đàn ông, đàn bà
Cũng trinh nguyên cũng ngọc ngà
Đắm say cuồng loạn giao hòa ngất ngây!

Xe duyên ai khéo đặt bày
Vung này đem úp nồi này xứng đôi
Trai điên khùng, gái dở hơi
Mái tranh một túp lều thôi, cũng tình...

Thảo thơm hương vị cháo hành
Đời chung cảnh ngộ, yên lành lứa đôi!

22.DEC.2017
Chưa phân loại
Uncategorized