Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thí Dụ

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thí dụ em là hạt mưa
Thì anh khi ấy cũng vừa thành lu
Thí dụ em là cao su
Thì anh làm gã tiều phu lên rừng

Thí dụ em là dây thun
Thì anh sẽ búng mấy vòng cho coi
Vì em nhan sắc mặn mòi
Nên anh thí dụ đùa chơi thôi mà.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Lóng
  • Mười Năm Đứng Trước Đà Lạt
  • Vãn Tuồng Huynh Muội
  • Tâm Sự Của Adam Lúc Phát Hiện Eva
  • Hiên Mưa
  • Tự Bạch Về Ái Tình
  • B' Lao
  • Lambada Trên Cỏ
  • Bông Điên Điển
  • Giọt Mực Mùa Hè
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Sân Ga
  • Khi Thầy Về Hưu
  • Hông Nhan
  • Chiều Trở Về Quê Tôi
  • Cồn Cát
  • Ơn Phục Sinh Nhuộm Thắm!
  • Ước Nguyền
  • Chữ Tình
  • Sao Đành
  • Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
  • Tiếu
  • Đinh Trầm Ca
  • Trần Quốc Bảo
  • Mỹ Ngọc
  • Dương Hồng Hoa
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
©2025 - CungThuGian.com