Thế Kỷ Buồn

Tác giả: Huyandrics

Anh đi nhặt nỗi buồn từ trong thế kỷ em
Đã qua ba mươi lăm tuổi người đau khổ
Mười mấy năm rồi trong em tiếc nhớ
Còn ngấn lệ này riêng tặng những mai sau
Quá nửa kiếp người phận số trả gì đâu
Nước mắt thôi rơi, những tiếng cười khô khốc
Anh vừa thấy đêm qua vài giọt ngọc
Rót qua đời từ hốc mắt thời gian
Em cố cười cho đời đó sang trang
Giấu nỗi buồn em những thiên đường đổ vỡ
Tình yêu treo trên cành mòn mỏi nhớ
Anh bước đi tìm đã nửa cuộc đời em!
Có những ngày vui chưa trọn vẹn nỗi niềm
Đêm trở giấc chiếu chăn còn trống nửa
Một nỗi đời buông theo từng nhịp thở
Anh nhặt nỗi buồn từ trong thế kỷ em!
Chưa phân loại
Uncategorized