Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thay Lời Muốn Nói

Tác giả: Thiết Dương

THAY LỜI MUỐN NÓI

Hồng hoa rạng rỡ đoá yêu kiều
Thiếu nữ mơ màng tuổi biết yêu
Dòng nhỏ nắng soi mềm dáng lụa
Vai thon tóc xoã lộng mây chiều
Về theo ngõ gió tay đàn khởi
Gửi tới bên nàng khúc nhạc phiêu
Như thể nói thay lời muốn nói
Của con tim mộng đã thương nhiều.

Thiet Duong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Thay Lời Muốn Nói (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thay Lời Muốn Nói (Giấc Mơ Xưa)
  • Thay Lời Muốn Nói Cùng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Mặc Niệm Hồn Phiêu ++ Nỗi Nhớ Hồn Phiêu ++
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1797)
  • Ca Dao (156)
  • .nổ.
  • Bức Tranh Mùa Xuân
  • Ngẫu Hứng Đối Đáp Thơ
  • Gửi Em ! Người Con Gái Huế
  • Lạc Chốn Nhân Gian
  • Nỗi Buồn Không Đợi Tuổi
  • Sông Thương Ngày Không Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
©2026 - CungThuGian.com