Thay Lời Muốn Nói

Tác giả: Giấc Mơ Xưa

(Thân tặng Thu Vàng và Chim Sẻ)

Có bao giờ anh hiểu
Một chút tình nơi em
Cuộc đời ngỡ đẹp thêm
Khi anh bên em nhé!

Em yêu anh lặng lẽ
Chẳng cần nhận điều gì
Cũng không toan tính chi
Chỉ biết yêu như thế!

Nhưng cuộc đời có lẽ
Hạnh phúc quá xa xôi
Chỉ em yêu anh thôi
Chẳng bao giờ anh biết

Dẫu em yêu da diết
Xin giữ mãi nơi tim
Giấu kín những nỗi niềm
Tình em dành anh đó

Mai này trên lối nhỏ
Thoáng gặp nhau vu vơ
Xem như chuyện tình cờ
Hãy mỉm cười anh nhé!

Chút tình em nhỏ bé
Xin cầu chúc cho anh
Hạnh phúc và an lành
Và em phải bước tiếp ...
Chưa phân loại
Uncategorized