Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thủy Mạc

Tác giả: Hà Huyền Chi

Thiên nga, ngọn thác, cội tùng
Cái bay, cái chảy, ở cùng cái không
Có trong hòa hợp lạ lùng
Từ nơi khắc biệt dị đồng mà duyên

Là người, em cũng là tiên
Ta lành như Bụt, cũng phiền như ma
Cội tùng, ngọn thác, thiên nga
Là tranh thủy mạc, là ta kiếp nàỵ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ tương tự
  • Thủy Mặc (Lê Đạt)
  • Thủy Mặc Hư (Hoàng Thanh Tâm)
  • Thủy Mặc I (Đinh Hùng)
  • Thủy Mặc Iii (Đinh Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Góc Karaoke
  • Hè Mơ Kỷ Niệm
  • Hương Mùa Đông
  • Nói Với Người Yêu Xưa (2).
  • Từ Em Xa Lắc
  • Đón Tết
  • Sức Sống
  • Thu Và Trăng
  • Khi Hoàng Hôn Buông Xuống
  • Buổi Sáng Đi Dạo Bờ Sông Seine
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
©2025 - CungThuGian.com