Thành Phố Tôi Yêu

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Hải Phòng ơi thành phố của tôi yêu
Biển rộng bao la với chiều gió lộng
Những non cao ngàn đời vững bóng
Những con Tàu lướt sóng giữa trùng khơi

Đàn hải âu bay lượn phía chân trời
Có bến Cảng muôn nơi thầm mơ tưởng
Biển Đồ Sơn biết bao người tận hưởng
Bao con người vui sướng ngắm hoàng hôn

Biển về đêm, cảnh đẹp đến mê hồn
Đây Đảo Ngọc du hồn theo nhịp thở
Đảo Cát Bà Khách xa gần luyến nhớ
Cảng Hải Phòng mang tầm cỡ truyền nhân

Sắc phượng hồng như trao gửi ái ân
Thành phố cảng vẫn bao đời quy củ
Dẫu bão tố hay mưa giông vần vũ
Vẫn hiên ngang giữ nguyên vẹn tình quê

Dù cho ai có đi khắp bốn bề
Lòng vẫn mãi nhớ về thành phố cảng.

HD ngày 25 tháng 06 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized