Thành Phố Ở Trên Cao

Tác giả: Lê Sáng

THÀNH PHỐ Ở TRÊN CAO
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ai đã từng nghe đến nơi đây
Đôi mắt long lanh Biển Hồ đầy
Nơi dòng Sê San âm thầm chảy
Lặng lẽ nghiêng mình đẹp ngất ngây.

Đồi thông chắn gió ai từng qua
Vi vút sáo trời như khúc ca
Cỏ lau xen mọc màu rực đỏ
Tô đậm tình người nặng trong ta.

Phố ở trên đồi ! Ở trên cao
Nắng lọt mành che gió rì rào
Ngược xuôi, xuôi ngược leo rừng thẳm
Khúc khuỷu lòng vòng lại gặp nhau.

Tôi ở miền ngược, em miền xuôi
Ta lại gặp nhau giữa núi đồi
Gia Lai thường gọi là phố núi
Phố của yên bình em gặp tôi.

Bà nguyệt mủi lòng kết chữ duyên
Như lửa gặp rơm, bến gặp thuyền
Xa em một phút là thấy nhớ
Thấp thỏm bồi hồi dạ đảo điên.

Cho tôi dừng lại vùng quê đó
Thâp ngọn lửa tình để dựng xây
Bước chân đi mệt tìm nơi ở
Và đã khuyên tôi chọn chốn này.

MC Quang Sáng Đêm 14 _ 08 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized