Tháng Tư

Tác giả: Nguyễn Thanh Khiết

(nhân đọc Hồ Trường 2009 của Hoàng Hải Thủy)


Tháng tư cúi mặt nhìn sông núi
Vẫn một màu máu đỏ tang thương
Ta, con thú lạc đàn đi lầm lũi
Trên nấm mộ người chẳng khói nhang
Rượu rót cạn bầu
Mực mài, nghiên đổ
Hai mươi lăm năm ta chẳng có nụ cười
Chinh chiến bao năm giờ đã mỏi
Nhìn núi, nhìn sông thẹn chút lòng
Núi cũ, sông xưa giờ đổi chủ
Chút hồn ta trôi dạt còn đâu
Máu rỉ từ tim
Chảy một dòng nóng đỏ
Ướt chân xiềng xích, ngót mười năm
Đất đá chẳng dung đời mạt vận
Ta cười, ngạo mạn giữa thinh không

Bạn hữu vung tay, xứ người hoan hỷ
Hai mươi lăm năm ta chẳng có nụ cười
Rượu rót cạn bầu
Không ai cùng uống
Đi, đứng, ra, vào chẳng kẻ thưa

Đừng nói với ta, ngày mai trời sáng
Bạn về đốt pháo dựng cờ xưa
Pháo nổ tan tành nên hết pháo
Cờ đổ bao ngày cột đứng trơ
Hai mươi lăm năm ta hận đời cơm áo
Chẳng được làm hề, chẳng múa may
Tháng tư cúi mặt nhìn sông núi
Núi đứng nhìn sông, ta đứng trơ

Bạn ta bốn biển làm sao biết
Tháng tư, sông núi vẫn còn chờ

(Những ngày cuối tháng tư 2009)
nguyễn-thanh-khiết
Chưa phân loại
Uncategorized