Tháng Tư Kỷ Niệm

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Bốn mươi năm chặng đường không phải ngắn
Không đủ dài để hàn gắn thương đau
Chiến trường xưa ký ức chẳng phai nhòa
Ngày gặp lại vẫn gọi nhau đồng chí

Ta đã qua những con đường vạn lý
Vượt bom rơi bão đạn nghĩ suy gì
Chiến tranh nào cũng có khúc biệt ly
Nhưng ta nén niềm thương đau chặt lại

Còn bao nhiêu những nấm mồ hoang dại
Lạnh lẽo nằm nơi biên ải rừng sâu
Đồng đội ơi..tóc đã bạc mái đầu
Bốn mươi năm vẫn chưa tìm lại được

Bốn mươi năm nhớ ơn người đi trước
Đem hòa bình cho đất nước hôm nay
Lớp đàn em vẫn gắng sức hăng say
Tiếp trang sử hào hùng năm xưa ấy
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized