Tháng Sáu Mùa Xa

Tác giả: Hồng Dương

Tháng sáu về mưa hạ đột nhiên rơi
Từng hạt một tơi bời theo thương nhớ
Bằng lăng tím… phượng buồn trong bỡ ngỡ
Ve tàn hơi không nỡ nức ngân lời

Từng giọt mưa lánh lót giọt chơi vơi
Tiếng lòng gõ tiếng đời than đâu đó
Mưa nức nỡ như hồn ta bỏ ngỏ
Nhớ về em hương cỏ tóc đen bay

Anh vẫn còn… tình nặng nợ vơi đầy
Con tim rỗng… hao gầy miền ký ức
Trái tim đó vẫn thì thầm trong ngực
Đập rộn ràng âm vực hạt mưa sa

Nhạc tình yêu mãi mãi cứ ngân nga
Như cơn lũ tràn ra miền ước vọng
Anh vẫn nhớ nụ hôn xưa cháy bỏng
Đốt đam mê sưởi nóng buổi mưa chiều

Tháng sáu về hồn bỗng thấy cô liêu
Đau câu nói !... còn nhiều điều suy ngẫm
Lời hẹn ước đưa chiều vào chầm chậm
Xa nhau rồi buồn thấm giọt chia ly

Tháng sáu ơi !...dang dở ... phút diệu kỳ
Kìa chiếc bóng bay đi bao lối rẽ
Trong chiều vắng bước chân sầu cô lẽ
Ngõ về đâu… đau xé một cung lòng…
Chưa phân loại
Uncategorized