Tháng Năm

Tác giả: Văn Đức Tân

Tháng năm về khẽ đong đầy nỗi nhớ
Xa tuổi mộng mơ xa hoài xa mãi
Trường huyện năm xưa bây giờ vẫn vậy
Chỉ có ta đây thay đổi muôn phần

Tháng năm về e ấp những bâng khuâng
Phượng đã cháy trên tầng cây đỏ rực
Tiếng ve vô tâm gọi lòng ai thổn thức
Hạ đã xanh màu vuông vức lắm mê say

Mắt đượm buồn trên nụ cười duyên hây hẩy
Gió thổi mây bay, có thổi nỗi buồn em
Nắng gắt về nóng bỏng ánh sao đêm
Trăng rọi bên thềm, phố nghiêng phẳng lặng

Hoa cau trắng rụng đầy trong ngõ vắng
Thương nhánh bằng lăng gắng mình chịu đựng
Che những trưa chiều bóng râm hưng hửng
Che lúc tan tầm em ngược bước đơn côi

Thời gian ơi! Xin đừng trôi quá vội
Cho hạ về tình anh thôi loang lổ
Cho phượng bung hoa, cho bông khế trổ
Cho phố rộng dài chẳng vắng bóng em qua

Huế thiếu em, câu thơ cũng thành xa lạ
Mưa rơi lả tả, lá phượng giăng đầy
Cơn dông ban chiều chao cánh diều lạc lõng
Sông Hương nước đục buồn tình mãi long đong
............................................
Huế, tháng 5/2015
Chưa phân loại
Uncategorized