Tháng Hoa Nỗi Niềm Dâng Mẹ

Tác giả: Hoanghoon

THÁNG HOA NỖI NIỀM DÂNG MẸ

Tháng năm hoa đủ sắc mầu
Mắt nhìn say đắm lời đầu kính dâng
Hoa khoe sắc trắng tin mầng
Nữ Tỳ của CHÚA xin vâng khiêm nhường
Mùa Vui đến khắp nẻo đường
VUA trời đất xuống ở phương nghèo hèn
Đời con diễm phúc được nên
Kết tinh hồn xác chưa đền ơn linh

Hoa vàng rực rỡ hương tình
Mang niềm hy vọng bình minh rạng ngời
Đọng trong nhụy đẹp thay lời
Bàn tay THIÊN CHÚA tặng đời sống vui
Nhiều khi cố ý dập vùi
Lòng dâng sóng dữ, ngậm ngùi tấm thân
Tiếng mời tha thiết không cần
Mùa Sáng tối dần trong mắt tội nhân

Màu hoa tím ngắt thế gian
Mùa Thương thập gía muôn vàn khổ đau
Canvê ướt đẫm giọt sầu
Cứu người thoát khỏi vực sâu đọa đày
Bắt tia nắng ấm khoe ngày
Màu tím chứa đầy sắc thái suy tư
Điệu buồn lòng mãi chần chừ
Ngụp trong vũng tối khước từ hào quang

Hoa mầu đỏ thắm trang hoàng
Con dâng lên Mẹ rộn ràng bước chân
Xin cho con được dự phần
Mùa Mừng vĩnh cửu đến gần CHÚA luôn
Nụ cười Mẹ nở khơi nguồn
Chân lý trường tồn, đủ sắc hoa xinh
Vui buồn sướng khổ nương tình
Thánh Nữ hòa bình, thế giới được yên.

hoanghoon
01.06.20
Chưa phân loại
Uncategorized