Thẫn Thờ Vì Em

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

TRĂM người đẹp không sao lay chuyển
HOA đơn thuần xao xuyến lòng ta
ĐUA chi hương sắc phôi pha
NỞ riêng chốn ấy đậm đà lung linh.

MỘT sự sống niềm tin bền vững
GIỜ còn đây là những nồng say
TRÔNG thôi dạ đã ngất ngây
NÀNG như tia nắng mỗi ngày thế gian.

ANH vừa thấy ngập tràn phấn khởi
LẠI thêm yêu phơi phới tim hồng
THẨN thơ ngày nhớ đêm mong
THỜ người đờ đẩn như không có hồn.

CON mắt cứ dập dồn đưa đẩy
TIM của mình sao thấy ngu ngơ
TRĂM HOA ĐUA NỞ MỘT GIỜ
TRÔNG NÀNG ANH LẠI THẨN THỜ CON TIM.
9/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized