Thầm Thì Phố Núi

Tác giả: Thiên Ân

THẦM THÌ PHỐ NÚI
Ta về nhớ giọt cà phê
Nhớ cô thiếu nữ Ban Mê nao lòng
Ngày xưa em chửa có chồng
Ngày ngày , tháng tháng , mong mong , chờ chờ
Đêm đêm trăn trở giấc mơ
Bao giờ thuyền bến , bao giờ bướm hoa?
Mưa chiều phố núi hồn ta
Lạnh lùng thế kỉ trăng sa vườn trần
Ngày em dạ dạ , vâng vâng
Lời hay , ý đẹp gieo vần thả thơ
Mỗi lần vun vén đắp bờ
Tỉa câu hạnh phúc , hong hơ lá tình
Môi em xinh, mắt em xinh
Cà phê đưa mộng nắng rình rập thôi
Ngày em nói nói , cười cười
Nương mình trong lá chín , mười ...anh thương
Hoàng hôn gãy cánh cuối đường
Nhà ai khói bếp còn vương vấn hoài
Chia tay , từ độ , chia tay
Trái tim ta héo đời trai phong trần
Ngày 15/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized