Thầm Gọi Tên Anh

Tác giả: Hoàng Thanh

Trong đêm vắng em thầm mơ tiếng gọi
Bước lang thang anh có lúc quay về
Trong chập chờn ẩn hiện giấc tỉnh mê
Anh theo gió về cùng em chung lối

Bao ngày tháng nhạc lòng không kết nối
Vắng anh rồi lệ mãi cứ trào tuôn
Nuốt ngậm ngùi trong những lúc chiều buông
Người xa khuất nhớ thương sao vời vợi

Em mơ ước lửa tình luôn tỏa sáng
Khi ta cùng trà đạo dưới trăng khuya
Sợi tơ hồng buộc chặt phận duyên kia
Ngày thêm sắc đêm nồng hương bát ngát

Dòng suối ngọt trải dài bờ lụa nắng
Khúc hoan ca tô điểm nét xuân thì
Em nguyện cầu đánh thức bước người đi
Anh yêu hỡi chúng mình đừng xa vắng
Chưa phân loại
Uncategorized